Tạ ơn LTXC, MĐC và AQP.
Mới sáng sớm ngày đầu năm âm lịch 2024,
sau khi vừa nguyện Kinh Phụng Vụ Giờ Kinh Sách và Giờ Kinh Sáng xong,
mở email ra thì thấy email từ vị tổ phụ duy nhất trong 7 tổ phụ của Dòng còn sống cho tới nay,
đồng thời cũng là vị niên trưởng lão thành của Dòng.
Đây là món quà đầu năm quí báu nhất Chúa - Mẹ và AQP dành cho em và gia đình em
trong năm 2024 để cùng với anh em Dòng long trọng dọn mừng Năm Thánh 2025 của Giáo Hội.
Em chỉ biết tạ ơn Chúa Mẹ và AQP, và nhờ lời cầu nguyện cùng ý Lễ đầu năm của Anh,
em sẽ tiếp tục và mới xứng đáng làm cho men Đồng Công đã làm nên cuộc đời trần gian của em,
có thể biến bột ở trong các môi trường tông đồ giáo dân của em dọc suốt 36 năm qua (1987-2023),
thành "Mùa Gặt Thương Xót" cùng với công cuộc truyền giáo của Dòng ngày càng phát triển ở VN.
Về tập sách "Trở Nên Như Trẻ Nhỏ" em xuất bản năm 1994, đúng 30 năm trước đây,
trong đó có bao gồm nguyên văn toàn bộ "Luật Bé Nhỏ" Anh Cả viết cho riêng em theo lời em xin Anh,
sau đêm tối tăm Anh bất ngờ đẩy em vào rồi lại đột xuất đưa em ra vào mùa hè năm 1972 ở Di Linh,
em sẽ gửi về cho Anh có thể vào dịp THĐC mừng 50 năm được Anh Cả thành lập 27/4/1974.
Bấy giờ em cũng bao gồm cả quà tặng biếu Anh nữa là tác phẩm "Đồng Công: Ấn Tượng Một Đời",
một tuyển tập về Cảm Nghiệm Đồng Công của em đang được xuất bản để tặng THĐC HK và VN vào dịp mừng này,
như cuốn Kỷ Yếu "Mùa Gặt Thương Xót" để mừng Ngọc Khánh Khai Dòng năm 2023 vậy.
Tất cả đều là hồng ân, em chỉ biết tạ ơn Chúa Mẹ và AQP cũng như anh em Dòng, đặc biệt vào Ngày Đầu Năm này.
Xin Trái Tim Vô Nhiễm Đồng Công Mẹ Maria luôn ấp ủ người con Bano Nguyễn Đức Kiên, CRM, đã sống LTĐC
bằng tâm tình "Này là Mẹ con" (Gioan 19:27) được anh ôm ấp, và xin Trái Tim Đầy Ơn Phúc của Mẹ trở thành Dưỡng Lão viện của Anh.
Xin Anh thương tiếp tục cầu nguyện cho em để em có thể trung thành Sống Thánh Chứng Nhân giữa đời
theo LTĐC của Anh Cả, với Anh Cả và như Anh Cả cùng với anh em CRM nhé.
em tâm phương